Tuesday, September 8, 2015

TRỜI PHỐ CŨ

 
mai em vẽ lại ân tình ngày cũ
hôm nay buồn, em khoác áo ra đi
lang thang xuống tìm quán xưa, ngồi đó
viết chuyện mình trên giấy với pha lê
 *
em cố lục, ghi lại từng thương nhớ
cũng nơi này nhận đón chiếc hôn anh
giờ chợt thấy như mất dần huyền sử
từ vô biên, thuở ấy biết chăng còn??
 *
trời chợt mưa, phố buồn, mi lóng lánh
em run run, rưng rức lạnh môi hồng
giọt đang vỡ rơi nhanh từ đồng tử
khoan nỗi buồn cho mặn chảy thành sông
 *
nghe dĩ vảng chạy về theo bong bóng
xoáy sâu từng hoài niệm vũng chưa quên
giờ gọi tên, sao hoang mang, như bỗng
nghe gió lùa mưa qua vách tim em
 *
trời phố cũ Thu như Đông già tuổi
em cũng già, bạc hết nắng Xuân xưa
nhắm mắt lại, sao bóng anh cứ đuổi
cược tim trần, lấp mất con sông mơ
 
đht
 

No comments:

Post a Comment