Monday, June 11, 2012

ĐẦU TUẦN DÙ MƯA

 
 
hôm nay ít nắng nhiều mưa
ngoài - trong sau trước em chừa cho anh
bạt đời ra khỏi ngũ âm
thế thay ca khúc thăng trầm tà lư
 
mơ hồ mưa nhắc chuyện xưa
có người tim mọc buồn . ưa thở dài
bắt tay chào thử mai này
gặp chưa cạn lệ đã đày hồn trinh 

hôm nay tao ngộ tri tình
ngữa tay nhận lấy ảnh hình bóng thơ
luồn kim vá áo người cho
hôn lên sau cổ còn thừa dư hương
 
sau song cửa gió ùa sương
rơi trên sóng sánh hạt buồn chào môi
đếm đi . tâm sự Mình ơi
chiều nay em gọi  .bốc hơi ngọn cuồng
 
hôm nay mưa . mặc kệ , không
vì em vòng hết cái mong cuối tuần 
 
đht  
 


No comments:

Post a Comment