Wednesday, June 13, 2012

MƯA - TRĂNG



ngước lên nhìn cõi vĩnh hằng
gặp con đường gió nhìn trăng , thở dài
dốc nào ngược, đời nào xuôi
tẻ làm mấy hạt sao rơi cuối nguồn
@
đang vui , tâm lại nhuốm buồn
hình như lòng dạ ta chùng rối tơ
vò trong tay lá tình thư
cho hương Thuở Ấy ngu ngơ tầm nhìn
 @
ông sao Hôm mớm cho mình
một câu duyên kiếp mang hình bóng anh
thinh không đêm đã đi nằm
giấc khuya mới độ chưa tàn vọng đăng
 @
 ngược về gặp bóng sao băng
chuồi sâu mặt biển , hẫng chân em chìm
lặng thầm nỗi nhớ thâm kim
ven theo ngọn sóng lối chim trời ngừng
@
đêm nay phùn mắt chập chùng
ướt trăng bên phía mênh mông tâm hàn
mưa huyền thoại giọt riêng mang
em trong tiền kiếp , cội mầm duyên anh
dht 

 

No comments:

Post a Comment