Sunday, June 24, 2012

EM CHÔN HƯƠNG GIỮA ...


em làm quen chỗ ngày mai
có đàn tuổi nhỏ ngồi mài mực thơ
biết đâu tìm thấy đợi chờ
của người hay viết lời thơ rất tình
 @
hôm nay chọn lọc làm thinh
sợ mai con chữ đang trình từ chương
tứ em không ý bình thường
nghĩ gì viết vậy nên dường ngây ngô
 @
muốn qua mượn áo mơ hồ
lần về . đi giữa mập mờ tương lai
nhớ thơ , em chấp cánh bay
làm con chim hải âu dài trùng dương
 @
mênh mông biển lặng như thường
chỗ vào ngõ có ngôi vườn lệ lưu
thoảng mi chút bụi vô ưu
ngón đan ngón , chợt tượng trừu phiến ngôn
 @
hỏi mình có thấy linh hồn
hết chưa . hay vẫn dỗi hờn với thơ
không . ngay từ kiếp nào xưa
 em chôn hương giữa anh từ khởi nguyên

đht
 

No comments:

Post a Comment