Sunday, June 3, 2012

ĐÓA HỒNG TÍM GỬI CHO EM


chiều chưa viết những gì mình muốn viết
vì mưa rơi khẳm cả cỏ vườn trăng
ờ chi lạ ! ngay rằm mà mưa rớt
hay túi tim lại rách nữa hay chăng
@
tại kỷ niệm khuất sau mây , từ khước
mấy khuyên em chao động đám ngón ngà
cứ đan nhau hứng từng dây nước mắt
hạt trời thêm hạt đê vỡ tan hoà 
@
em muốn gió lặng yên cho tóc khỏi
nằm im buồn trên vai áo hôm nay
chiều chủ nhật lễ em không ai hỏi
thử là mình có nhận đượcquà ai
@
mười ngón chạy trên phím hay trật nhịp
chữ trước sau lính quính chẳng theo hàng
thôi em hiểu ! quãng đường xa chưa kịp
gói quà hồng anh đã gửi mừng em  
@
chừ em viết thương nhiều lên mặt giấy
kệ ! đợi chờ :  độ sưởi ấm nồng thêm
nắng bên anh hong mưa em khô lại
 -chiều ni sầu , chuyện nhỏ phải không anh !

đht



No comments:

Post a Comment