Friday, June 8, 2012

CẢM XÚC NGỦ YÊN


nhẹ chút mưa bay vờn mí mắt
chìu thơ -em bóng thủy chung người
em chiu chắt nhận từng hương sắc
ghém trọn hồn em những nhớ dài
@
trời vào tháng sáu - tay cầm giữa
nửa hẹn dòng sông - nửa hẹn trăng
đem con sầu vắt theo lời hứa
khoác lại thời gian áo mới rằm
@
đối mặt cùng thương anh vô hạn
trên quầy bình rượu thấm men nhau
hơi cay quyện lẫn mầm rung cảm 
bốc lửa hồng qua ánh mắt trao
@
hôm nay tháng sáu . trăng còn giữ
nguyên độ nồng môi mỗi gọi tên
tháng chín chưa về . thuyền chở nhớ
trên giòng trầm lắng nỗi vời anh
@
nụ hôn tháng chín mười lăm tuổi
đã trưởng thành em . mặc thời gian
lúc chìm . lúc nổi .sông nguyên nuối
cảm xúc ngày xưa vẫn ngủ yên 

đht


No comments:

Post a Comment