Monday, June 4, 2012

RONG ĐỜI THEO VÓ CÂU

một mai . mắt thấm cuộc chờ
liếc nghiêng bên cạnh gặp thơ vẫy chào
hồn linh khoác áo chiêm bào
giục nhanh vó ngựa hồi trào ngôi thiêng
 @
một mai . lên dốc - xuống ghềnh
ta thân cuồng sĩ - một mình - vó câu 
quán trần - dóng dã về đâu ?
ngồi tu thêm cốc công hầu vô danh
@
một mai . gót bước còn duyên
đèo lưng thêm một lời tình giỏ tâm
nhát gươm ngọt sắc sảo thèm
qùi chân sư phụ . đường quyền lập thân
 @
một mai . đổi nét phong trần
ta về gọt nhẵn tư trầm thuở xưa
sảng hào . phong cách thặng dư
trong đồng tử gặt kế thừa đăm chiêu
 @
một mai . đời nấc thang chiều
ngựa - ta - cương khó nắm . liều thời gian
nhanh hơn bóng gió trên yên
ta về nương cánh rừng nguyên lánh đời

đht


No comments:

Post a Comment