Thursday, June 28, 2012

NGÀY THÁNG CŨ...


tôi nhờ gió chở về ngày tháng cũ
khung trời buồn , bằng lăng tím năm xưa
dạo anh mới vừa vào tim chưa nhớ
giữa tuổi đời môi Huế mới chờm mơ
@
lời ấm nóng quấn trên tà áo trắng
quyện gót hài theo mấy nhịp cầu thương
tia người dưng thiết tha sâu Đồng Khánh
nhẹ như chiều mây Thượng Tứ đơm bông
@
nói chi rứa , dị òm tề , không dám
dừng chân đi , Lê Lợi khỏi bàng hoàng
chắc thương nhiều nên thơ như bươm bướm
mai về sau , mình được mấy triệu giòng ?
@
giấu dưới nón một tâm hồn nổi sóng
tay nghiêng vành , tay cố níu bâng khuâng
thương chút chút . sợ thương nhiều hụt hẫng
nếu sau này duyên nợ lại mênh mông 
@
rồi Hạ đi , Thu về xao xác phượng
tim tôi hùa theo đưa tiễn trên ga
mùa súng đạn . bặt tăm người tặng mộng
tha hướng đời , trôi lạc giữa gần . xa
@
hôm ngày về , tôi đây . người đâu mất
trên sóng Hương mái chèo lở con đò
trống tan học . cánh phượng giờ phai nhạt
quanh sân trường Huế còn chỉ giòng thơ  ...

đht
gửi một người rất có duyên với Huế

No comments:

Post a Comment