Saturday, June 2, 2012

PHÍM NGÀ


 
Mong manh , phím gió mong manh
Nốt Sol em lặn , nhớ anh qua Đo
Phím La chùng tiếng, lạc bờ
Ngón tay gầy trở lại chờ âm Ré 
@
Mắt em dịu , nước hoen mi
Trên đôi vai lạnh, nốt Si quắt cuồng
Chắc vì đàn nhớ người thương
Bôn ba giai điệu nâng hồn thặng cao 
@
Cảm ơn âm hưởng dạt dào
Lên miền tâm huyết mòn hao nửa chừng
Ùa theo giọng octave trầm
Mấy cung thương mới đủ tần đam mê 
@
Dây khua dậy sóng tà lư
Dạo ngân tưởng vọng anh về giữa em .

đht

No comments:

Post a Comment