Monday, June 4, 2012

CHÍN LẦN !



ngẩn nhìn đời hát trong tâm
nghe thời gian gõ chín lần trong em
vì sao mà lại chín lần
tại vì tháng chín giọt ngầm chào anh

tuổi ngày hôm ấy vàng trăng
nhân hai lần tám tim em vừa tầm
anh vào bất chợt phòng hồng
độ thương mới chín . đang còn nguyên trinh

chạm tay . hoảng bóng môi mình
giấc mơ như nụ tầm xuân nhú hồng
thẹn e nép dưới bâng khuâng
sau đồng tử chớm hình dung ươm mầm

nắng tràn qua vỡ hồng tâm
rơi trên dường ấy dòng sông ngọt ngào
xoáy vầng tiền kiếp đan nhau
hà em - anh nguyệt chiêm bao trở thành ..

đht

No comments:

Post a Comment