Friday, June 1, 2012

KỶ NIỆM CỦA MỘT TIẾNG KHÓC

 
em về trễ một chuyến phà
thời gian vừa nhổ neo qua bến người
đứng bên bờ , nhớ tình ơi
sao không chậm lại một giây để mà
@
tiếng chào nghe cũng sắp xa
nhìn theo con nước , hạt nhòa trong mưa
chiếc khăn trắng vẫy quá thừa
luôn màu áo tím anh ưa bữa nào
@
thôi rồi , gót nhón chiêm bao
nhặt từng kỷ niệm dát vào hồn em
lật từng trang nhật ký quen
viết từ mới tuổi mười lăm đầu đời
@
vẫy tay mắt giả bộ cười
con tim chết điếng đến nơi , chậm rồi
chuyến phà anh đã rời tôi
giòng sông im sóng bặm môi âm thầm
@
ngày qua tháng lại , đếm năm
anh xa , xa lắc, riêng mang cận kề
em khâu túi giấu ước thề
chực khi anh nhớ đường về tim em
@
hôm nào con nhớ lang thang
thấy trên bờ cũ bóng anh , khóc ròng  

đht
 

No comments:

Post a Comment