Tuesday, June 5, 2012

PHẢI KHÔNG MÔ NÀ

phải không nà ! tiếng Huế em
anh thương vì rứa , lòng mềm dễ ngươi
muốn o Nhỏ khúc khích cười
sau quai nón lụa mắt vời vợi mơ
@
phải không hỉ ! cứ tê mô
không xa nỗi Huế , con đò ngang Hương 
những chiều đợi đón cổng trường
muốn hôn trộm cái má hường em tui
@
phải không rứa ! Nhỏ hồng môi ?
tại răng níu vạt áo lơi gió cầu
nón bài thơ lời yếm âu
mắt anh đuối đắm đàng sau hờm mời
@
phải không nì ! nhớ quá thôi
lựa đêm trăng Vỹ anh ngồi thảo thơ
viết gì cho Nhỏ tui ơi
ngày mai nài nỉ bước thôi chùng chình
@
phải không mô có ! làm thinh
anh qua Đồng Khánh chờ em tan trường
ngõ về Long Thọ Kim Luông
anh dừng Bầu Vá nhà Ôn Mệ gần
@
phải không hè ! mắt bâng khuâng
thương nhau không dám đến gần chạm tay
chuyện tình soan tím áo ai 
răng đêm không ngủ thức hoài đếm sao 
@
phải không chi lạ ! từ lâu
chiếc nhìn Phố Núi nhuộm màu Huế em
(dễ thương ơi họ Công Tằng ) *
nhớ em , hôn cánh phượng hồng trường xưa

*( thơ Cao Nguyên )   
 

đht
gửi một người rất có duyên với Huế

No comments:

Post a Comment