Wednesday, June 20, 2012

SUY TƯ



hôm nay buồn, thơ đóng cửa chu du
những con chữ không còn nơi cư ngụ
bay lang thang giữa cuộc đời cùng gió
biết mai về còn có chỗ tịnh tu ?

hôm nay buồn , thơ bỏ lớp đào hoa
khoác lên ý một chút gì trăn trở
vì con đường phiêu lưu dài thật lạ
biết mai rồi mình lại kiếp bơ vơ

hôm nay buồn , lời bất ngờ xụ mặt
chỉ trên môi lấm tấm hạt quanh vòng
vầng theo mùa thời gian xưa lưu lạc
biết mai này còn chỗ để dung thân ?

những nghĩ suy dùng dằng chưa phương hướng
không lẽ phiêu bồng lần nữa hay sao
tâm vội trỏ vết trầy vừa lành lặn
đấy :
 mai này nhìn kỹ nhé, vẫn thương yêu

đht

No comments:

Post a Comment