Thursday, June 28, 2012

VỀ XIN



về xin lại phút đừng chờ
kịp anh kẽo trễ mùa thơ Hạ hồng

về xin một phút đừng mong
giấc từ từ ngủ trong vòng thân thương

về xin cho gặp con đường
xưa trời phố cũ ngày ươm mặn nồng

về xin một chút thong dong
cho tâm tư khỏi nóng lòng nhớ - quên

về xin sương nguyệt cuối đêm
gieo mầm trên lá tình nhen lửa dành

về xin không kiếp dã tràng
xây hoài đếm đã ngàn năm . xây hoài ! 

về xin chừng độ vài giây
nhìn gương tiền kiếp hôm say thơ người

rồi mai lỡ gặp vành môi
trong vùng nước mặn . hồn tôi tan dần

đht

No comments:

Post a Comment