Monday, June 25, 2012

RỠ MỪNG


rỡ mừng , trời nở hoa trăng
khán đài ngợp sáng , sao băng cúi chào
hậu trường phủ lụa chiêm bao
và em bắt ghế mở đầu dạo thơ
 
thinh không dọi rỡ hồ mơ
bài thơ ẫn ngữ thoáng từ , ý anh
lời đan nốt nhạc cung em
âm ba trỗi giữa môi mềm dạ thi
 
rỡ mừng , trời chợt mê si
bắt anh và bóng em thề nguyện nhau
nửa khuya trăng chợt  thay màu
đem sao vào thế bằng ao ước hồng
 
rỡ mừng , em dạo đàn tâm
khúc âm điệu nhớ bâng khuâng ưởn mình
kể anh từ chuyện tri tình
chuyễn sang điệu mộng cái nhìn đắm say
 
cái nhìn anh úm trong tay
dành riêng cho bõ tháng ngày em xa
 
đht

No comments:

Post a Comment