Thursday, June 7, 2012

CÁNH THIÊN THẦN

 
trời sau lưng, ta thiên thần gập cánh
dưới cơn mưa đêm ta trốn xuống đời
ta núp dưới gầm cầu nhìn phong cảnh
chỉ thấy toàn dáng dấp lũ đười ươi
  @
trời quở tội làm người không xin phép
bỏ ngục trăng, gió lại cố quên đường
cầu Ngân sập , thiếu bầy chim Ô Thước
nên linh hồn lêu lổng bãi mù sương
  @
Sao Mai thấy, đốt cho ta ngọn đuốc
đợi ta men cạnh biển hoá linh cầy
nhờ sao Hôm giăng màn cho khỏi ướt
buộc thân vào lòi tói những tơ mây
  @
hồn ta dấy cảm xúc không tên tuổi
cứ lao xao những đợt sóng quay cuồng
vùng tối sáng chập chờn lân tinh gọi
bảo ta về dự hội rượu thiên đường
  @
ta thử cắp đào tiên Tây Vương Mẫu
cùng họ Tôn, ăn trái cấm trường sinh
hiểu tiếng người, buồn tình ta đại náo
chấp cánh thần , bay ngược tráo yêu tinh

đônghương
 

No comments:

Post a Comment