Thursday, June 14, 2012

GIỌT THẦN Y

 

thèm ơi , những giọt thần y
thêm tâm vào đấy chờ khi giật mình
giấc mơ nông nổi tượng hình
bóng ta bương bải gót nhanh lỡ chiều
@
thèm ơi, nửa giấc chiêm yêu
nửa còn ta tặng người vào hầu trăng
chuyến thuyền chở nỗi giòng sông
ý ta tầm gửi trong lòng thi nhân 
@
thèm ơi , quằn quại bâng khuâng
thả môi ngắm những nhớ quên tâm đồng
đêm về , thở gió hư không
mượn thi nhân thảo giùm khung nguyệt hà
@
thèm ơi , người giữa đời ta
  sắc hương sâu đậm gần xa điệp trùng
mời người húp muỗng thủy chung
chào giây hợp cẩn dù chùng khắc sau

đht

No comments:

Post a Comment