Monday, June 6, 2011

ẢO GIÁC


tôi nhìn tôi qua kính thần viễn thị
thấy thời gian tay nắm dắt cuộc đời
dìu dư ảnh vào không gian huyền thoại
cho lên khung vài hình nhớ một người

tôi tìm tôi qua gương mờ cận thị
tôi thấy tôi đứng hát giữa rừng thương
tay giở nón xin tin yêu qua lại
vài lời vui hay chút ít như thường

tôi nhìn bóng sau lưng ngày vừa lặn
chạy ngược về trên dốc nắng mơ hoang
giữa bãi cỏ đã vàng hoàng hôn sớm
tôi mở tôi cho giòng sóng ập tràn

tôi tìm thử trong lời thơ nỗi ấm
nắng mặt trời mùa hạ cuối đi qua
tôi thức giấc bật dậy run xúc cảm
thu đời mình súng sính gió ngân xa

đht



No comments:

Post a Comment