Sunday, June 5, 2011

VỠ ÀO EM


rưng rung rơi vài giọt mưa
qua trời mới nắng ngây thơ dậy thì
trong veo trên lá ước gì
bâng khuâng theo cánh chim di xa đàn

rưng rưng gọt chữ thành vần
tình thơ đầy biển nước hồng cay em
nhành buồn ủng giọt sương đêm
gót mưa hồ hải đượm thêm tí sầu

rưng rưng chờ gió chiêm đầu
chở em tìm nắng rỡ màu tim anh
chiếu vào mắt cả long lanh
trở em quay quắt thành em yên bình

rưng rưng lời mọng vần tình
trên mi đọng những bình minh ngọt ngào
nên môi ngoan bỗng vỡ ào
suối tha thiết chảy tuôn vào hồ thương

đht



No comments:

Post a Comment