Saturday, June 11, 2011

BÓNG THƠ RẤT THẬT


xưa thấy ta tưởng tâm hồn sẽ đuối
cạnh thâu đêm , thao thức chực hoành hành
trên bước đường gót tim thân đượm mỏi
ta hiểu mình, chiếc bóng của thơ anh

những gặp gỡ nguyên một đời ngái ngủ
trong vòng tay Thơ rộng đón ta vào
yên ấm giữa cuộc tình duyên ảo thực
vì sau ta còn sơ thảo tình đầu

ta hiểu tim ta đang chờ khởi điểm
mặc giòng trôi lưu lạc kệ, vô chừng
trên vợi sóng gió sông Thơ thổi đến
lái mũi thuyền về thẳng tắp yêu thương

rồi lập lại từ đầu duyên tình mộng
đừng vào đêm nghe hương khóc trong mơ
ta cắn chặt vành môi vừa lành lặn
ngồi nhìn ta sống thật giữa sông Thơ

đht



No comments:

Post a Comment