Wednesday, June 1, 2011

MƯA THÁNG SÁU 2


mưa tháng sáu, về ươm mùa thổn thức
buồn thật đầy nên mắt đỏ vì cay
tôi run rẩy trong khung trời ngục thất
ngày tim tôi làm bạn với thơ người

mưa tháng sáu vết sầu tâm thật nhạy
cảm xúc nhiều tràn vỡ móng cầu đê
tay giúp tôi lật nhanh từng trang giấy
tiếng thở dài nhẹ khoả lấp vần thơ

trên phím loang tâm tư đêm bật dậy
tình chong đèn câm lặng giữa thơ đi
vào bất chợt tim không buồn thích giãi
những lần ngang, tim tươm máu : tại vì !

mưa tháng sáu thuở tôi vừa biết nhớ
thuở tôi còn là tôi của hư vô
ngâm thơ người , sững thấy lời tan vỡ
mưa tháng này mặn lắm ! thấm luôn mơ

đht


No comments:

Post a Comment