Friday, June 3, 2011

CHIỀU QUA PHỐ MƯA


con đường phố, nắng đang rơi
nghe mưa theo gót chân giày phân ưu
em ơi, sao mắt quá sầu
trong sâu hồn thấy rõ mầu thời gian

con đường nắng loãng hỏi thăm
vắng xa hay tại thương thầm môi cay ?
tại vì miền mắt lá lay
sổ lồng cho hạt mặn bay khỏi triền

con đường vạ gió, nằm yên
trên lòng thảm cỏ còn nguyên lá vàng
phố chiều chớm lạnh pha sương
trước em hình ảnh người thương hơi nhoà

thôi em về nhé Tình xa
bước em quay quắt quanh tà áo , vương
bóng mưa xuống đổ bên đường
nhìn sau lưng chỉ thấy dòng không nguôi

đht




No comments:

Post a Comment