Sunday, June 12, 2011

MƯA THÁNG CUỐI (giòng thơ N và M )


mưa trút ngoài khung cửa
mưa như bửa trên cành
cây tròng trành lá đổ
én thôi vỗ trời xanh

trời xanh xa tầm với
nắng vùi ngủ trong mây
vài tia rây rắt xám
rớt trên nệm cỏ vàng

gà ngưng bươi sục sạo
bầy chim núp lá nhìn
đất chờ cơn khô ráo
xanh ôm cành bình minh

hoa xinh vừa nhớm nụ
quanh tượng đá rêu chen
xua buồn qua mưa rũ
vườn ấm nắng hong tim

đời quên nguồn nước xoáy
đọng vũng nhớ trong hồn
tiếng thở dài thôi chạy
xuyên bờ tim xốn xang

và đó là thời điểm
đánh thức nụ cười tôi
làn môi tình tuyệt diễm
ngân lời thơ bồi hồi !

( giòng thơ N và M)
đht

No comments:

Post a Comment