Monday, June 6, 2011

NỖI BUỒN CỦA SÓNG


sóng xô biển phía chờ người
chu kỳ đã đếm đủ lời trăm năm
thủy triều từ ngọn xa xăm
đi tìm những ngọn chưa gần với nhau

đêm đi trên gió hay sầu
cho mây cũng phải dùng màu lệ rơi
hôm nay trăng vẽ chơi vơi
giữa khuya con sóng bạc trời viễn thương

sóng nằm xào xạc hai phương
vọng như hơi thở người đương giấc nồng
ngớ em tâm sự chất chồng
quay đi ngoảnh lại cũng từng mông mênh

trăng lo gõ nhịp , trăng quên
vòng tay cát nhận sâu em dưới buồn
bên kia anh biển sóng chùng
lời ru đang ngất trong cùng tận em

đht



No comments:

Post a Comment