Tuesday, June 14, 2011

BỜ TÔI PHIÁ CHỜ


vắng người nên khóc thơ tôi
phải chi ngày ấy dừng lời làm quen
thì thôi đã chót phiêu linh
con tim đã được yên bình trong ai

vần tôi rong lối vần người
sơ giao tương ngộ chừ dài yêu thương
thơ với thơ , vương vấn vương
che trong ánh mắt rèm tương tư hồng

tự đi tìm nước ngược giòng
bóng tôi thao thức khuya tròn hạt mưa
cất vào kỷ niệm năm xưa
vành tim tươm máu lần vừa tuổi thơ

chừ đêm khởi gió buồm Thơ
lướt trên sông ngọc thuyền mơ sững lời
mái chèo quên khuấy, cuồng trôi
mặc cho sóng cuộn, bờ tôi phía chờ

đht


No comments:

Post a Comment