Tuesday, June 7, 2011

BẾN GẦN ANH


vàng mùa thu có đàn chim én biển
hòi cần theo căng buồm gió vươn chiều ?
ôi cái mừng giữa lòng không tả được
mà nôn nao như thuở mới vào yêu

tôi cúi mặt nhìn tấm gương không sóng
giòng trong veo xuyên thấu cả tình mình
tim chợt biết vừa thôi nôi tuổi ngọc
trang hoàng đời bằng hiện nét nguyên trinh

ngước lên cao trời hồng, trăng chưa lặn
vài ông sao còn đứng ngắm bình minh
nỗi vui tôi chỉ một tôi thầm lặng
cạnh góc thuyền, sương vướng mắt lung linh

tôi vục tay vào thủy triều nhạy cảm
thuyền đã xa sắp chạm bến gần anh
giở trang mơ, nhìn địa đồ thật chậm
sợ số nhà không đúng phải tìm quanh

đht

No comments:

Post a Comment