Friday, March 28, 2014

ĐÃ VIẾT NHIỀU THÌ...

đã viết nhiều thì viết luôn cho hết
chữ nghĩa đừng vơ vét của người xưa
tìm cho mình một hướng đi duy nhất
đừng dựa hơi người, chữ lại hao hư
*
đã sống nhiều thì sống cho phong độ
đừng để buồn khi xuống mộ người chê
xây ưu ái trên đất người ngưỡng mộ
để lúc về còn tiếng khóc si mê
*
đã yêu  nhiều thì giữ cho tuyệt diệu
cuộc tình mình luôn luôn nắng hồng Xuân
vất đi những bâng khuâng lời thị hiếu
gầy niềm tin, ươm trên luống chân tình
*
đã khóc nhiều thì đắp đê đồng tử
cho mai sau nước mắt khỏi lũ cuồn
lệ thành đá ngày lập Đông băng phủ
ngón gõ thành con chữ rối luồng tuông
 
đht 

No comments:

Post a Comment