Sunday, March 9, 2014

GIỌT THƠ EM


mời anh một giọt thơ em
viết từ hửng sáng bằng sương mong chờ
giọt đầu với mực lệ xưa
em dành giọt cuối ấm vừa lên men
*
mời anh một giọt tim em
ủ từ tiền kiếp trường niên ấm lòng
ngàn năm chưa mở một lần
chờ anh, màu rượu thấm dần hương mơ
*
mời anh một giọt tình thơ
rót chung ngọc bích ấm từ môi ngoan
ngày xưa cắn trái tim anh
nửa em giấu kín, nửa canh mơ hồng 
*
mời anh một giọt tri âm
em pha với lệ đêm không thư người
giọt xanh xao lạnh vòng môi
hớp quay quắt nhớ một đời không vơi
 
đht 

No comments:

Post a Comment