Thursday, March 27, 2014

EM CÓ CÒN TRĂNG KHÔNG ?



em có còn ngồi bên cạnh trăng 
cho đêm sưởi ấm mơ em cầm
nương nhờ chút xíu vai trăng nhé
em dựa đầu lên mượn ấm nồng
*
em có còn nghe trăng làm thơ
ngày mai nào biết mối duyên hờ
trăm năm trân trọng hồn em vẫn
giữ mối đồng giao cảm rất xưa
*
em có còn được trăng cúi hôn
những đêm mùa Hạ em về rừng
em nằm ngủ cạnh nhành xanh lá
níu đắp quanh mình hơi thở trăng
 *
em có còn trong vòng tay trăng
mị mơ như con Mi bằng lòng
êm ngủ giấc vừa qua tuổi ngọc
em có còn tim phơi phới không?
 
đht  
  

No comments:

Post a Comment