Saturday, March 29, 2014

TÌNH CỜ

tình cờ nay em  lại gặp anh
khi đang đi theo một dấu chân nào
trong ban mai lòng đang mơ hão
đang phân vân chưa biết nẽo về đâu !
 *
tình cờ trong tay ôm vần thơ
đêm chiêm bao giăng thao thức trong đời
mây trên ngàn rong theo chuyến xe côi
và trần gian chưa nhớ nổi tên người
 *
tình cờ, tình cờ bóng xưa ơi
mừng chào nhau, em rót rượu thương mời
hương trộn vào lẫn với tiếng sương rơi
hoà bâng khuâng thành những nốt tuyệt vời
 *
tình cờ nay em lại gặp anh
khi đang theo một cơn gió thơ hồng
em cắn môi mình chia phút hoài trông
lời âm vang tròn quanh một tâm đồng
 
đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment