Monday, March 24, 2014

NGÀY THÁNG DÙ TRÔI

 
phút dại khờ của những ngày tháng cũ
chờ mong người đã để lại hồn tôi
những vết xướt trong tim còn rỉ đỏ
ngàn Thu rồi, lời nghẹn trên đôi môi
 *
tôi thử viết lời tri âm trang trọng
chỗ người ngồi là đỉnh nhớ tâm tư
tôi mở cửa phòng hồng thơ dẹp dọn
thương yêu trào, lau mãi vẫn còn dư
 *
nếu ngàn kiếp sẽ qua ngang như ước
tôi xin mơ cho gặp lại một lần
chỉ lần một đủ vướng tơ thao thức
vào chân tình rồi sống mãi muôn năm
 *
chút thương nhớ thuở tâm hồn chưa sóng
thuở tâm hồn là bãi cát nguyên trinh
Thơ triều dậy một chiều lên cuồn cuộn
chìm tôi trong giòng hỏa diệm biển tình
 
đht


No comments:

Post a Comment