Thursday, March 20, 2014

ĐÔI KHI MUỐN THỬ...

 
đôi khi muốn thử làm thi sĩ
chữ nghĩa nhiêu mà múa máy đây
qua nhà hàng xóm xin vài chữ
man mác lòng vui, húng hắng say
 *
em gọi gió chiều mơn cát biển
níu mây phố núi quấn trên tay
 nhánh thùy dương sáng sương ẩn hiện
trên mặt bình minh sóng ngủ ngày
 *
em viết, em bôi, vời cảm xúc
vào - ra đưa tiển, lại nhớ người
nhớ lắm phong thư đêm chưa giấc
hình như nghe tiếng lệ bên trời
 *
đôi khi bắt nhánh gầy chấm mực
vẽ nét tình anh giữa chữ em
vẽ dáng anh qua giòng tâm thức
chờ di hương áo quặn tim mềm 
 
đht
  

No comments:

Post a Comment