Monday, March 3, 2014

CẢ MỘT ĐỜI CHỜ


tim em mỏi vì cách xa một biển
nghe muôn trùng gió hát bản mênh mông
sóng trắng dậy bọt ngỡ ngàng ẩn hiện
giấc mơ đầu, lung linh rớt thinh không
*
tay em mỏi, mười nhánh gầy trật chữ
viết tên anh, ngòi hờn dỗi nằm yên
giấy quân vấn, hay tại em sáo ngữ
không ! tên anh với  chín chữ thân quen
 *
môi em mỏi vì gửi hoài trên gió
triệu chiếc hôn nồng ấm nhất yêu thương
em kén chọn, gói sao cho tròn vẹn
đừng thời gian làm rách rã giữa đường
 *
mi em mỏi, quắt quay từng giây phút
tưởng tượng ngày tao ngộ, tim ngây thơ
nghiêng xiêu nhịp trong vòng tay hạnh phúc
trời mơ đâu, hay cả một đời chờ ?
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment