Monday, March 3, 2014

MƯA CAO NGUYÊN


mưa xuống núi, lang thang hoài vô định
thèm một ngày theo nắng ngủ trên cây
mớ nụ hoa chưa có ngày bướm lượn
gió mong manh gió vỗ cánh đi đày
 *
mưa đánh rớt xuống gốc già cổ thụ
từng giọt buồn như bong bóng thêu đêm
mai sống lại giấc u mê ngập lũ
tràn lên bờ, vật vã lá hoa niên
 *
mưa đánh cuộc với mây ngàn trên rẫy
rót trên rừng những chén nước buồn vui
bỗng em đấy, đứng bên triền cỏ dỗi
khóc thản nhiên, cạnh mộng mị ngủ vùi
 *
chừ mới hiểu sao mưa cày sỏi đá
xoi tình mình từng lỗ hổng thiên thu
sâu dưới thác nước mặn đôi mắt lạ
nghiêng khoé sầu bất động cõi hư vô
 *
mưa bóng trăng, mưa sao rừng tình cũ
mưa tuổi thơ, mưa thuở ấy nồng hương 
ru nguyên giấc hồng trong thơ di trú
lẻ một ngàn sử tích chén tư tương
 
đht   
  

No comments:

Post a Comment