Saturday, March 8, 2014

CÓ AI NGỒI NHẤP...

có ai ngồi ngắm trời mây sáng
mới thấy mình ngơ ngẩn mất hồn
trên mênh mông bụi hồng di tản
phủ ngày, phủ đặc quánh không gian
 *
giụi mắt đêm vương vài hạt lệ
thơ người như giọt nước hồi sinh
dễ thương như đóa hồng đang nụ
tình ẫn sau từng con chữ xinh
*
có ai ngồi nhấp café đắng
mà nghe ngọt lịm chảy trong hồn
lâu lắm thương yêu từng xa vắng
trở về, cảm xúc chích hồng tâm
 *
cá cược với tim hay ngờ vực
đêm ngồi ray rứt vẩn vơ chao
nghiêng hồ nước mắt soi hư thực
giữa mơ, giữa mị, chợt mưa ào
 *
có ai ngồi nhấm * lời tình tự
mới hiểu lòng tôi ấm thế nào !
đht
* savourer
 

No comments:

Post a Comment