Saturday, March 22, 2014

TẢN MẠN MÙA ĐÔNG


vào Đông chữ nghĩa vô lường lắm
ào lúc thời gian vỡ giữa ngày
ào lúc hàng mi buông lơi mộng
ào lúc giờ quen uống chữ say
*
nhắm mắt nghe mưa rơi dài hạn
nghe tình chuyển biến ngược rồi xuôi
rưng rức cuộn trong giòng huyết quản 
con sóng trầm tư mặn muối trôi
*
 gió buốt tờ hoa tiên mực đỏ
dạo đàn trên phím tím pha lê
vui- buồn giòng nhạc tương tư phổ 
buốt cả hồn em đọng tuyết si 
 *
thôi để mùa sau hôn em nhé
mùa sau giòng suối ấm vui trào
cản vết thơ loang màu hoang phế
 lan dần quanh mắt bóng trầu cau
*
vào Đông chữ nghĩa vô lường lắm
không hiểu bình minh hay hoàng hôn
trên phím run run lời tản mạn
tùy  mưa hay nắng giữa tâm hồn  
 
đht

No comments:

Post a Comment