Saturday, March 8, 2014

NỤ HOA SƯƠNG



chỉ là những nụ hoa sương
long lanh nở vội trên đường tim đi
chỉ là một thoáng vô vi
thời gian bất tử cứ ghì níu tôi
 *
chỉ là một đoạn đường đời
lâu dàn đổi kiếp cuộc chơi dậy thì
tôi về khoác áo tiên tri
biến thành ảo ảnh cánh di phiêu bồng
 *
chỉ là một trạm phù vân
cớ chi ngồi đó rồi đâm ra buồn
mỗi giây là một giọt tuôn
từ nguồn tâm cảm triều cuồng vỡ đê
 *
chỉ là một lá bùa mê
cho tôi vương phải đam mê tim người
rượu hồng sóng sánh chung vui
uống cho cạn chén thơ rồi thấm say
*
chỉ là tiền kiếp mà thôi
là cư ngụ mãi trong nôi ân tình
đêm nay trầm mặc, nín thinh
nghe tim nhạy cảm, rùng mình... hóa thơ 
 
đht

No comments:

Post a Comment