Monday, March 31, 2014

MÙA THU PHỐ BIỂN

 
nếu còn những mùa Thu về trên biển
mùa Đông ơi, khoan đến, ngủ giùm ta
cho ta thức nhìn đại dương ẩn, hiện
đâu đây người đã đến và đã xa
 *
ta không nhớ những cánh âu ngày nhỏ
chỉ chập chờn sỏi, đá với dã tràng
không, ta nhớ chiếc vỏ sò ai bỏ
trên cát buồn lủng lổ, chắc nhiều năm
*
mấy đọt dừa cũng gầy mòn khô khốc
duỗi chân đời đêm sương khóc bãi hoang
ánh trăng ngủ trên đá mòn, lay lất
chờ khuya qua vờn bọt mặn loăng quăng
 *
nếu còn nhớ nổi chuyện  tình huyền thoại
ta thần ngư, người, thi sĩ thần trăng
lời tiếng sóng lung linh thơ thuở ấy
vẫn vọng về theo từng ngọn triều âm 
 
đht
  
 
 
 
 
 
 
 

1 comment:

  1. Bài thơ rất hay, rất hợp với tâm trạng của mình!
    Tuấn Trung – Thiết kế
    -------------------------------------------------------------------
    • Xem chi tiết về Bảng giá chụp ảnh cưới
    • Hoặc Bang gia chup anh cuoi

    ReplyDelete