Monday, March 10, 2014

ĐIỆP KHÚC CÒN ANH


ta còn anh, vòng khói ấm vây quanh
đêm hồng sương, màu gió núi khung tranh
ta còn anh, một ngày mắt ân nhân
sau rèm mi, dấu khoé nghiêng thì thẩm
*
ta còn anh , ta còn anh
ta còn anh, êm như tiếng kinh tâm
ta còn anh , ta còn anh
hoen mi trăm ngàn lần 
*
điệu nhịp nhàng, vang khẽ đến từ đâu
thơ tiếng đàn, anh dạo trong đêm sâu
em về đâu mà lòng lắng trầm thăng
quay vòng quay, chiều thao thức yêu đầu 
*
ta còn nhau, ta còn nhau
ta còn nhau, giọt ấm long lanh sương
ta còn nhau, ta còn nhau
đời tha thiết tâm đồng
*
rồi luân tâm trong lục bát thiền thi
tình như thơ, êm sáo trúc vu vi
ta ngồi hát trên bờ đêm trăng dại
thầm nghe sông lanh chanh vớt xuân thì

***
ta còn anh , ta còn anh
ta còn anh,  hoen mi đúng vô ngần...
 
đht

No comments:

Post a Comment