Tuesday, March 18, 2014

SỎI ĐÁ VẪN CẰN ...


bước chân trên sỏi đá cằn
chợt dường như bỏng nỗi lòng tha phương
một con đường, hai, ba đường
dốc nào là dốc dừng chân quán đời
 *
mai rồi thôi, mai rồi thôi
tiếng reo gió cũ lộng môi lời thề
ngày đi trên nắng hôn mê
kéo hoàng hôn xuống chạm lề gốc mơ
*
đem tôi vào cuộc đợi chờ
hoang mang ngờ giữa tình - thơ - và người
mi lầm, ngỡ khoé hổ ngươi
nhắm hai con mắt  khỏi soi bói mình
*
bước chân trên đá còn trinh
lắng nghe lời sỏi tâm tình thủy chung
dốc nào gót ngược lên rừng
trời cao nguyên lạnh cánh đồng hoa niên
*
sỏi cằn, rách bước chân chim
đá cằn, rách bước người tìm dấu anh
 chồn chân, ngán cuộc hành trình
tôi mang giòng mặn vẽ hình bóng xưa
đht  

No comments:

Post a Comment