Thursday, March 13, 2014

MAI RỒI HÃY NÓI...



mai rồi hãy nói nhau nghe nhé
con sóng tình yêu tuổi mấy mươi
sao già như một đêm tri kỷ
bất tận cuồng say cả kiếp người
*
dấu ấn linh hồn khuya nguyệt bích
trên giòng lục bát chữ thăng hoa
y nguyên vạt áo trăng sử tích
chuyện đóa hồng nhung khoác giọt sa
 *
em vẽ đêm màu mây huyền thoại
giấc chờ anh tấp bến bờ thơ
nối kiếp xa xưa mình trong cõi
mùa Thu riêng chỉ có em chờ
 *
em chắt chiu nuông chìu thuở ấy
anh về trong mộng tự vô biên
em cầm chân gió không cho thổi
bay mất tình nhau, lạc triền miên
 *
mai ngồi thủ thỉ cùng nhau nhé
anh với em giờ tuổi vẫn xanh
khúc khích em giòn như lúc trẻ
và anh, giọng nói khó ngày quên ...

đht

  

No comments:

Post a Comment