Saturday, March 22, 2014

THÀ KHÔNG LÀ...


em không cần đôi xuyến vàng, ngọc bích
mà chỉ cần dấu vết của yêu em
anh đã tặng hôm tuổi vừa mới biết
mừng long lanh hai bên khóe lệ viền
*
thà không có nhẫn kim cương đắt nhất
mà chỉ cần thủ thỉ chuyện riêng tư
anh đã mở cửa trái tim hành khất
trên chuyến đò trên sông vô gia cư
*
thà không có áo hoàng gia kim tuyến
mà chỉ là  hôn luyến tự môi anh
anh đã gửi cho riêng em trang điểm
bằng cuộc tình huyền thoại ấm trăm năm
 *
em đủ thấy mình thật là hạnh phúc
(dù trong đời không có nắng tương lai
dù dẫy đầy buồn chen trong nước mắt
và tâm hồn cỏ dại mọc xanh tươi...)
 
đht
  
 

No comments:

Post a Comment