Friday, March 21, 2014

PHẢNG PHẤT BÊN TRỜI



phảng phất bên trời hương gió núi
nguyên đêm ray rứt độ cao tầng
sợi tơ duyên quấn thân tầm gửi
cả một đời em với bóng quen
*
gió cũng bạt ngàn lên rừng cũ
gót hài Trăng phủ bụi yêu thương
chân em dẵm phải gai phong vũ
xé toạt ngàn vui lẻ một buồn
 *
Trăng có thời gian xin dừng lại
ghé chào đôi khoé biếc liêu trai
đêm giữa giấc mơ đang hồ hải
chỗi dậy ngồi đơm giọng nói ai
*
như hương như khói vờn hoang tưởng
gối đầu lên bóng thảo nguyên xanh
long lanh ánh mắt nai em mượn
soi một giây tìm hôn cố nhân
đht

No comments:

Post a Comment