Tuesday, March 4, 2014

NGHIÊNG MÔI EM CHUỐC...


nghiêng tim cạn giọt* cùng người
ngày mai thấm lắm, mãn đời hớp ngoan
sau từng giọt nhỏ hồng hoang
chảy về môi , chảy qua ngang muộn phiền
*
vấn vương nhiều để sợi tình
quấn vào thơ, quấn thân mình, quấn tim
uống đi, cho bớt lạnh riêng
cạn ly hồng, cạn nỗi niềm đam mê
 *
giọt mời tha thiết tào khê
lỡ rồi trầu rượu, ước thề trúc mai
rót cho anh lệ mắt đầy
giọt thương em ủ men say mặn nồng
*
uống đi anh, đến cạn cùng
để say nhau, để tim chùng đến thau
nghiêng môi em chuốc giọt đầu
 yêu anh, còn giọt cuối sầu để em   

đht

No comments:

Post a Comment