Saturday, October 13, 2012

PHỐ NÚI EM

em về Phố Núi , chiều đang xuống
mùa thu chưa nhuộm áo em vàng
trong ánh dương chiều , sương khập khiễng
bên cạnh hồn em , nỗi nhớ giành
 
chiều ni vắng nắng , buồn chi lạ !
lời thơ anh bỗng chợt đầy môi
quay quắt gọi thầm tên tác giả 
Phố Núi buồn hiu ,ngớ ngẩn trời 

trong trống tâm hồn , hoang dã gió
bay ngang , bay dọc , lướt vùng tim
nghe những cơn mưa đòi trả chỗ
mà thu cảm xúc , ấp e niềm

chiều ni sao thấy buồn chi lạ *
ngang cầu con phố cũ thân quen
em ngắm giòng Salat * sầu vạn cổ
trong nước trầm tư , chi bóng em

* thơ Cao Nguyên
*tên một giòng sông Ariège ( Midi-Pyréné - France )
 

No comments:

Post a Comment