Tuesday, October 16, 2012

TRĂNG - SÔNG

 
trăng viền hải đăng mùa thu
thơ ngây em tự tuổi thơ tâm hồn
đi từ sáng - đến hoàng hôn
khi ngày mới trổ hoa buồn vườn tim
 
trăng soi giòng nước ưu phiền
cơn sầu dậy sóng , triều nghiêng phiá người
phía em . sóng đánh cược đời
phân trần nào đủ ý lời cùng trăng
 
trăng là Anh . Em là sông
con sông thuở nhỏ trăng lồng hồn em
long lanh trên sóng thân quen
ân tình vừa nở giữa miền cảm thương
 
bao nhiêu năm tháng lạc đường
con đường muôn thuở tình vương vấn tình
bao nhiêu năm . sông một mình
chờ trăng . chờ đến muôn nghìn kiếp sau
 
trăng vòng quanh đêm tìm nhau
đợi giờ thủ thỉ . sông nao nức chờ ....
 
đht 
 
 

No comments:

Post a Comment