Friday, October 5, 2012

LONG LANH TRĂNG SÔNG


ao ước một ngày trăng đừng lặn
ngồi nhìn đêm khóc với chiêm bao
long lanh hờm giọt xuôi miền lạnh
vành môi thôi tím , hạt thôi ào 
@
bốn mấy năm trường đời mất biệt
điệp trùng mây gió , núi sau lưng
ông sao thôi sáng , kênh trời tuyết
nỗi nhớ chìm sâu vũng đáy buồn
@
nhìn tôi rơm rớm trong đôi mắt
Trăng thảo lòng tôi ánh sáng mong
đêm đi trên dốc đường mưa hát
âm khúc tình xưa tuổi ngọc hồng  
@
rồi như lạc cõi không và có
hư ảo ông trăng ngủ giữa sông
sử tích Trăng vờn, Sông chưởng cổ
vỗ cánh bồng phiêu những chiếc hôn
@
Trăng hẹn đêm nay vào cảm xúc
vắt lên điển tích khung tâm hồn
nguyên trời nước mắt phai thút thít
giữ vẹn màu hương áo thủy chung 
 ước được quyến chân Trăng huyền thoại
giòng Sông Thuở Ấy gót xuôi cùng
đht


No comments:

Post a Comment