Sunday, October 21, 2012

CÁNH ĐỒNG TRI ÂM

 
nếu tìm được chút trong veo của nắng
thì em sẽ về . đợi trong thơ anh
sđem theo hương thơm trên môi mặn
giao luôn cho anh nguyên cuộc đời em  

nếu tìm lại được cánh đồng thơ ấu
anh cứ nhìn sẽ gặp ánh xôn xao
nét mừng rỡ long lanh ngời cảm xúc
khi tay tìm tay . nhịp vui nghẹn ngào
 
nếu quên được những lần mi xao xuyến
em khỏi cần gục mặt trong lòng tay
vì ngoài kia , giấc đời không muốn luyến
mơ sẽ buồn . và tóc khóc trên vai
 
@@@
 
nay tìm được trang thơ chưa vàng giấy
em vẫn em riêng giữa những đêm anh
trái tha thiết cắn giòn tan , thơm ngậy
mùa năm nay . mùa tới ..lúa tri âm
 
đht
  
 

No comments:

Post a Comment