Saturday, October 27, 2012

MƯA XA XỨ


mưa xa xứ , vợi vời trông
bóng trăng năm cũ có mòn bước chân
mưa xa xứ . lạnh tím hồn
mùa ni chưa phải đông hàn mà sao 
@
à ra mưa giấu trăng sao
màn giăng tứ phía . quên màu tim ai
chập đêm này với đêm mai  
run theo hạt v .môi hoài tình ca
@
dấu chân mỏi . chợt rong qua
hàng mưa bong bóng . b xa đường v
giữa lòng thành phố , lê thê
con sầu áo ướt . đứng hè trú mưa
@
ngó quanh mình thật dư thừa
ngớ nga ngớ ngẩn . mắt vừa nghe cay
tại mưa buốt hay vì người
mà nghe lá đổ bay trời không anh
@
mưa xa xcảm trầm em
tại tim nhắc nhđến thèm dư hương
thuở vừa mới hiểu tơ vương
lời ưa ngọt mật của thương yêu đầu

đht
   
 
 
     
 
    

No comments:

Post a Comment