Sunday, October 14, 2012

MỘT THOÁNG ĐỢI CHỜ

 
những con sâu trên lá đêm
đang chực chờ trên tóc
em bới tìm
nghe ngày tháng nặn xa bay  

em thử níu hồn lại
sợ thấy tháng năm trống rỗng
nên gọi còn chi
làm cuộc nuối chuyện ngày mai
 
những cơn hạt buổi chiều xuống
thấm vào tim chợt thức
tiếng thở dài
nối hai bờ xưa nay
 
em cầm tay trong tay
 tình yêu anh vừa tặng
đặt gối đầu
cho mớ tóc khỏi xôn xao
 
trong khoảng trống khuya mênh mông
mấy chùm hoa thương nhớ
nhụy lệ hồng
ray rứt ướt chiếc nhìn mùa Đông
 
những con sâu ngủ trên lá đêm
vừa vươn chỗi dậy
gặm vết sầu
người trên xứ không anh
 
nôn nức gió , cõi thinh không vừa đổ
bảo mây dừng , 
trang điểm tóc ngoan em
làm chút dáng ,thoa chút son mòi mặn
chờ anh về

đầy một giạ hôn môi

đht

No comments:

Post a Comment